Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đừng cắt vầng trăng,bẻ câu thơ

Tiếng ai hát ru buồn vào trong mộng
" Cắt nửa vầng trăng anh làm con đò nhỏ
bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng "
trăng chuyên chở ân tình - Em có nhớ?

Con đò nhỏ xa bến lạc đường về
đôi mái chèo bằng thơ giờ gãy vụn
đêm dưới trăng gom lại những say mê
từng con chữ như hoa tàn rơi rụng.

Nửa vầng trăng không cắt được làm đò
nên bơi lội một mình trong suối nhớ
cuối sông Tương tìm mãi chẳng ra bờ
hồn chết đuối vẫn mong lần gặp gỡ.

Còn câu thơ không bẻ được làm đôi
để mái chèo chưa bao giờ lướt sóng
chìm theo đò xuống đáy sông Tương rồi
vần thơ gãy không còn gì mơ mộng.

Đừng "Cắt nửa vầng trăng làm con đò nhỏ "
để đôi câu thơ không là mái chèo lướt sóng .....

July24-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả