Ngày Tuyẹt Vọng !!!!!

Thế giới tận cùng ! tâm linh điên đão !
Ta mún hét lên thật to ... và thật to
Xin hãy là giấc mộng cơn ác mộng kinh hoàng
Để choàng tỉnh , ít nhìu còn hi vọng ..Sống !

Thượng đế hởi ! phải chăng đây là trừng phạt ?
Hay oan khiên từ kíp trước vẫn còn mang ?
Nên kíp nầy Phiền trãi ngập đỉnh non cao
Tim thống khổ cất vang lời ai oán !!

Mịt mõi ..rã rời ..quầng sâu đôi mắt
Xin đầu hàng những mệnh số trời ban :-((
Níu đã trao ra , xin hãy lấy về
Một thân xác ..đang chán chường nhân thế !!!

Níu ... chết là hết , là giải quyết mọi vấn đề
Là kết thúc xong màn bi kịch
Thì hãy đợi .. Tử thần ! chờ ta nhé ,
Rất ung dung , ta ngoan ngoãn theo người :-))

BosTon july /24/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả