THOÁNG AI YÊU !

Thoảng nghe ai nói ai yêu !
Lòng ai cũng có ít nhiều xốn xang
Nghe ai kia trách phủ phàng
Mắt ai cay lệ , ngổn ngang tơ sầu

Trông trời ai biết ai đâu ?
Hiểu chăng cho những lo sầu miên man
Cố hương ngàn dặm quan san
Đâu thiên lý mã dặm đàng tìm nhau

Thân là lữ khách tính sao !
Lo chưa ấm áo , khó trao ai tình
Để ai thổn thức ...hận mình
Lỡ thời xuân sắc, khổ tình trách ai !

Cũng mong ước được kề vai
Tay cầm tay nói:"đường dài chẳng xa"
Trót là một khách phương xa
Nhớ quê da diết vẫn là nhớ thôi ...

Ví ai là cánh chim trời
Dẫu xa vạn lý chẳng lời oán than
Chim trời lướt dặm băng ngàn
Tầm người tri kỷ chẳng màng hiểm nguy

Phương xa ai vẫn từng khi
Nhớ ai thầm nhớ khổ gì riêng ai ?
Thoáng như yêu đã bao ngày
Làm sao bộc bạch những dây dứt buồn

Chuyến đò yêu , chẳng vẹn thương
Đành ôm cay đắng một mình vì nhau
Lòng riêng thương nhớ dạt dào
Lòng riêng đành phải vì nhau lạnh lùng

Yêu mà không hẹn trùng phùng
Trăm năm không hẹn thủy chung đợi chờ !
Dằn lòng làm kẻ thờ ơ
Để cho nỗi nhớ bất ngờ vụt bay

Bài thơ ai muốn trao ai
Thoáng như yêu đó nhớ ai rất nhiều
Thơ thay lời gởi ai yêu
Thiên thu vĩnh cách mịt mù ngàn xa

Thoáng yêu, ai khổ vì ta
Ai đau đớn một ta đau đớn mười
Quên đi kẻ quá xa xôi
Thoáng như yêu ấy ai đừng chờ ai !

(TÌNH KHÚC TDK)



23/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả