Anh cứ hẹn

Anh cứ hẹn

(HH/atran)

Anh cứ hẹn sao chiều nay không đến
Chiều thứ bảy buồn lá đổ công viên
Để tim em nỡi nhớ từng giờ
Tiếng xào xạc , không !
Cơn gió thổi
Anh không đến
Chắc không bao giờ đến nữa
Có phải tim em quá dại khờ
Lờ ngờ ngớ ngẩn ngu ngơ
Thôi vĩnh biệt người tình phụ
Dòng sông sâu này
Xin gửi thác tình em
Ùm !!!

Bên cầu công viên nước lạnh tràn
Một ông lịch sự ngó trông sang
Kéo vạch tay áo polo ngựa hồng
Ngó đồng hồ Seiko hai cửa sổ
Ồ ! Cô ơi cô ơi !
Hôm nay mới CHIỀU THỨ SÁU

25/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả