Thất Tình

Tim thấm cô đơn rỉ máu hồng
Giữa trời tháng Hạ, buốt như đông
Lá cây xanh ngắt, lòng héo uá
Ai hiểu hồn tôi tê tái không?

Trời nắng trời mưa cũng có mùa
Sao đời tôi mãi một vị chua?
Tối đen như mực đêm dài quá
Bỏ cuộc buông tay chấp nhận thua!

Cuộc sống lê thê chỉ thở than
Phải chi là gió với trăng ngàn
Không tình không cảm không đau đớn
Như cỏ như cây trên thế gian!

Day dứt ruột gan giận chính mình
Cái vòng oan nghiệt nợ ba sinh
Biết yêu là khổ sao yêu mãi
Để vướng hồng tơ phải thất tình!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả