Em đẹp nhất đêm nay

(Hoanghac/atran)

Ai dìu em theo nhịp bước rumba chậm
Trong đèn màu mờ lung linh mò mẫm
Đạp chân em
Muốn sứt cả đường rầy

Hay đưa em xoay khúc luân vũ tròn
Dòng sông xanh nước đổ đêm nay (1)
Má em hây đỏ rượu nếp than hồng
Ôm chặt anh , đừng buông thả vòng eo
Nếu không hai đứa té lăn đùng
Tách tách bùm - tách tách bùm

Cùng nhau nhảy
Nhịp bốn bước chachacha
Ô ma ní lấy chồng chà và
Tay trong tay
Miệng khẽ hát khúc hoan ca
Để mai này
Có người gọi em là má má

Drăng Drăng Drăng tắng tắng
Ồ nhạc đang chuyển điệu Pasô đốp (2)
Gót chân em dẳm nhịp thiết hài
Flamingo lốp cốp nhạc đấu bò
Em ơi ! Có nhịp bước , xin gõ nhẹ
Kẻo không sàn nhà dính gót chân em

Mời em theo nhịp tango tình
Vũ nữ thân gầy đang đai ết (3,4)
Mười hai bước phăng trong nhịp điệu
Nhớ khi hai đứa nhảy cò cò
Bước dài bước thiếu té chân xiêu

Ôm em theo bước nhạc slow buồn
Ngủ đi em nhẹ khép mi sầu
Thịt da thơm ngát vòng eo nhỏ
Tim anh ngơ ngẩn mười hai giờ (6)

Mọi người tấm tắc nhìn em
Vỗ tay bảo em nhảy đẹp lắm
Aó dài vàng thêu phượng gáy trời nam (5)
Ghé tai em, anh se sẻ thì thầm
Em của tôi đêm nay sexy lắm
Bởi áo dài em mặc , không quần lãnh thâm
Có lẽ người thân ở quê nhà
Ngớ ngẩn nên quên gởi qua
Hay em đã quá vội vàng
Nghe bạn mời khiêu vũ
Quên mặc quần nút cài ngang

1. Dòng sông xanh : Blue Danube
2. Pasodoble : nhạc đấu bò
3. Đai-ết : diet : kiêng ăn
4. Vũ nữ thân gầy :La Cumpasita
5. Tên 1 truyện kiếm hiệp
6. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ

26/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả