Trở về

Không ra đi mà như người trở lại
Một sớm em tung tăng trở về
Nơi có anh.

Cỏ cây xanh, mặt nước xanh
Thảo nguyên mênh mông quá
Tay anh trong tay em,
Ngại ngần gì
Nói đi anh
Lời yêu em tha thiết .

Chúng ta - hai kẻ miên man
Cứ ngỡ tình yêu không bao giờ đến nữa
Để một sớm vỡ oà
Trong tay nhau .

Em thôi không nghĩ về những ngày xưa cũ
Anh thôi không nhớ về những ngày tháng đã xa
Chỉ còn chúng ta giữa mênh mông là gió
Nằm nghiêng ngắm mặt trời lên
Cầm tay em đi anh .



20/7/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả