Hạnh Khổ -


Em làm hỏng cả đời anh
Bung nan tình ái, thụng vành cưu mang
Để rồi đổ vỡ trăm năm
Dọc theo những buớc thăng trầm bấy lâu!

Em làm băng hoại tâm sầu
Cấy yêu thuơng với tế bào ung thư
Để cho tuyệt chứng lâm mù
Bướu tim hành độc tuơng tư xoáy mùa .

Em làm thuơng tổn nắng, mưa
Thiên duyên ngùi ngậm đắng vừa thiên thu
Để cơn thác loạn oan cừu
Vùi hôn mê xuống ngục tù hôm nay!

Em làm hạnh khổ tuơng lai
Thời gian rỉ sét tuợng đài nhớ nhung
Những đêm mê hoặc sinh lòng
Em đâm gai nhọn vào vùng lãng quên ..


Jul.23.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả