Thục nữ

Em, thục nữ yếm đào, khăn lụa
Nét thuyền quyên, da sữa ngây hương
Đường chiều nắng biếc vấn vương
Tung tăng guốc mộc, nghê thường gót son

Trăng mười sáu, nét tròn tuổi ngọc
Nón che nghiêng nhánh tóc rơi hờ
Vần thơ mực tím dại khờ
Thoáng xao xuyến dệt bến bờ thương yêu

Đem bóng mát vào chiều phố Hạ
Nụ hồn nhiên trêu cả muôn hoa
Vành khuyên ríu rít lời ca
Mênh mang tiếng hát, hiền hòa câu thơ

Chiều giăng tím cài nơ mây tóc
Bước trang đài, gót ngọc hài reo
Dáng khuê, áo lụa, cườm thêu
Tiếng em khẽ nói như gieo nồng nàn

Em kiều diễm, bóng nàng thơ Việt
Nguyên trinh màu áo thiết tha bay
Em từ đâu đến nơi này ?
Để trăm ánh mắt ... tháng ngày tương tư !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả