MÙA THU CỎ ÚA
Cơn gió nhẹ đuổi nắng hè say mướp,
Để mùa thu nhẹ lướt cánh heo may .
Em mắt nhung làm vơi bớt cơn say,
Mây chập choạng đan tháng ngày ngủ gục .
Thu lại đến treo nắng tàn mé vực,
Chiều đi ngang cho lá chực chờ rơi .
Con gió gầy đi lạc bước chơi vơi,
Mây quạnh quẽ chia góc đời héo hắt .
Em chẳng đến nên anh buồn cúi mặt,
Gói âm thầm, trói chặt mảnh tình si .
Con bướm sầu lặng lẽ vút bay đi,
Hoa cúc dại thầm thì đêm lỡ hẹn .
Con trăng tội, nép bên mành bẽn lẽn,
Trải tình yêu không vẹn một cơn mê .
Lối buồn tênh, khuya lẽo đẽo đi về,
Ly rượu đắng tràn trề hương phấn cũ .
Nhạc tàn,
Hoa rũ .
Thu không vàng nên cỏ úa trăm năm .
Em không về nên thu dại hoang mang,
Đành chôn kín một cung đàn lỡ nhịp .
Linh Đắc
Georgia 7/28/2003.