Biển & Em

Em ngồi nơi biển vắng
Tóc rối chẳng buồn chải
Gió biển thổi mặn cay
Để thoáng buồn trong mắt ai

Lung linh vài sợi nắng
Ánh tà dương sắp khuất
Ráng chiều ửng đỏ dần
Làm cho má em thêm hồng

Hoàng hôn đã xuống
Để bình minh rạng chiếu phía bên kia vòng trái đất
Một ngày đã tàn
Để một ngày mới lại reo vang
Còn cuộc tình đã tan
Có mong chi duyên kiếp sẽ sum vầy

Ngoài khơi có con thuyền đang lướt sóng
Lẻ loi
Nhấp nhô theo từng đợt sóng trắng phao
Nghe lòng thoáng đau

Hoàng hôn đã phủ dần trên biển vắng
Chẳng còn sợi nắng
Nghe hồn cay đắng
Chợt nhớ người lắm lắm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả