Em - Bốn Mùa Yêu Thương !!!

Em là tia nắng hạ
Tỏa sáng cả bầu trời
Nghiêng nhẹ cánh hoa rơi
Ngập tràn ngàn tinh tú .

Em là giọt mưa thu
Nhẹ vương trong đáy mắt
Nỗi nhớ mong quay quắt
Tôi ươm đóa hoa hồng .

Em là cơn gió đông
Đan trong từng hơi thở
Sưởi ấm hồn tôi mơ
Một giấc mơ rất thật .

Em là cả trời xuân
Ngập tràn hoa đua sắc
Niềm vui trong ánh mắt
Em là cả yêu thương .

Bốn mùa nghe vấn vương
Tất cả là em đó
Niềm vui bay theo gió
Tôi cám ơn cuộc đời
Đã mang lại cho tôi
Ngọn lửa hồng hạnh phúc !!!


Thân tặng Bingo ...








29-07-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả