Anh về soi lại riêng anh
Anh về soi lại riêng anh
Nghe đêm trở giấc năm canh , thở dài
Anh về soi lại tuơng lai
Cô đơn anh đứng trông hoài dáng xưa
Anh về giữa buổi ban trưa
Tâm can đốt cháy như vừa bỏ rơi
Anh về níu thời gian trôi
Kéo màu tóc bạc đã rời gót xuân
Anh về gọi nhớ bao lần
Ơi em, anh vẫn độc thân, đợi chờ
Anh về thả tình trong thơ
Say huơng hoa cỏ, cháy bờ khát khao
Anh về mở cổng chiêm bao
Trăm năm cay đắng thấm vào nhịp tim
Hoa co? Julỵ30.03
Em về soi lại riêng em
Thử xem môi đỏ co’ thèm môi không
Em về soi lại ma’ hồng
Dâ’u hôn hôm nọ còn nồng hơi anh
Em về thư’c trắng năm canh
Mơ’i hay tâm sự đã xanh xao mầu
Em về kho’c một gìong châu
Anh ơi tha’ng bảy trời ngâu em chờ
Em về chợt thâ’y bơ vơ
Tình vừa thoa’ng đo’ ai ngờ đã xa
Em về tìm lại tình ta
Hương xưa còn thoảng như là đâu đây
Em về một thoa’ng ngâ’t ngây
Hình như trong mộng anh gầy hơn xưa…