Vì Yêu Anh

Hoa sắc trắng như tình em trong trắng
Giữa mịt mờ không bám chút bụi dơ
Vì yêu anh suốt kiếp vẫn tôn thờ
Một hình bóng, một tình yêu duy nhất

Đời xa cách như đôi vầng nhật nguyệt
Nắng còn vương nhưng đêm đã vội về
Thẹn thùng ai còn núp bóng sơn khê
Chưa giã biệt đã mang đầy nuối tiếc

Thương nhớ lắm mây giăng sầu mắt biếc
Mây giăng sầu mờ nhạt ánh trăng thanh
Em lang thang nghe sóng biển rì rầm
Miên man hỏi :" Anh còn yêu không nhỉ"

Thật ngớ ngẩn khi yêu còn nghi ky.
Nếu biết rồi anh có trách em không ?
Khi tình anh như biển cả mênh mông
Và con sóng mãi mơn man bờ cát

Đêm lặng ngắm chòm sao cao hướng Bắc
Sao nhớ ai mà nhấp nháy trên Trời
Ta nhớ nhau nhưng cách biệt đôi nơi
Nên giọt nhớ giọt thương trong ánh mắt

Vì sao, anh có biết vì sao ?
Vì con tim lỡ gởi trao cho chàng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả