BỌT BIỂN
Ðời người cuộc sống có là bao
Sao những khát khao hụt hẫng hoài
Vỡ tan từng mảnh như bọt biển
Còn lại trong ta tiếng thở dài
Ðời người hạnh phúc lướt qua mau
Nên những ước ao mãi không thành
Ðang vui chợt vỡ như bọt biển
Sóng dữ cuốn đi giấc mộng lành
Ðời người cay đắng chất chồng lên
Cõi tạm ... bấp bênh sống rã rời
Lòng đau tung tóe như bọt biển
Lẳng lặng chìm sâu giữa bể đời
Ðời người tình nghĩa quá mỏng manh
Lời hứa trôi nhanh hơn mưa rào
Chừng vui lấp lánh như bọt biển
Chừng giã biệt nhau không tiếng chào
Ðời người danh lợi chỉ thế thôi
Tựa áng mây trôi tựa gió ngàn
Có không ... không có như bọt biển
Mai mốt xuôi tay ...kiếp dã tràng
Ðỗ hữu Tài
29-7-2003