CHO MƯỢN

cho em mượn bờ vai anh đi nhé
để gục đầu em khóc suốt mãi thôi
cho mượn rồi anh hãy ngước nhìn trời
đừng động đậy , bồi hồi hay xao xuyến

em chỉ mượn để gục đầu bẽn lẽn
khóc một lần cho thỏa nỗi nhớ nhung
anh nhớ là đừng có cố vẫy vùng
khi nước mắt em vô tình rơi trúng

anh cho mượn thì đứng yên một chỗ
em khóc rồi thì sẽ lại đi ngay
và anh đừng có nắm lại bàn tay
anh năn nỉ em khóc nhiều hơn đó

em đã khóc vừa to , vừa nhỏ
sao anh còn đứng đó lặng thinh
sao anh như là một cái cột đình
không cảm xúc và vô tri vô giác

đưa tay vịn vai anh nhìn thật sát
gương mặt anh cứ dao dát ngó trời
anh tìm gì trên cao ấy anh ơi ?
khi chỉ có không ngoài tia nắng gắt

em cúi mặt lệ tràn anh cứ mặc
trả lại anh đôi vai quá lạnh lùng
em khóc rồi , anh đừng ngó không trung
xin lỗi nhé làm vai anh ướt đẫm

chốc nữa thôi gió và tia nắng đến
hông khô đi dòng lệ đẫm vai người
em giữ lời sau khóc sẽ đi thôi
tay bưng mặt đếm từng đêm nuối tiếc

trái tim em vẫn vì anh lỗi nhịp
chẳng yêu ai mà chỉ mãi yêu anh
chỉ một lần được khóc trên vai anh
em cũng có một lần đầu như nguyện

(NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )

31/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả