Ngưỡng cửa tâm hồn II

Gom góp lại vần thơ tình lưu niệm
Ngủ nhé thơ giấc mơ ngoan thật dài
Chớ u hoài mặc nắng chiều tắt lịm
Xuôi dòng đời thân xác dẫu tàn phai

Xa nhau rồi người ơi tôi nhớ lắm!
Cũng đành thôi đã lỡ mộng tình chung
Gió thoảng qua quen tay dang ra nắm
Bắt khoảng không thêm xót dạ não nùng

Xin đừng đến tìm tôi trong giấc mộng
Cơn bão lòng đang dậy sóng trùng khơi
Đất phù sa chẳng đủ bồi khoảng trống
Nát tâm tư lòng se thắt rối bời

Tâm hồn cô phải chi đừng mở cửa
Tôi nào say huyền ảo thoáng hương tình
Hồn ngu ngơ đâu mất đi một nửa
Nửa u sầu hóa gỗ đá lặng thinh

Thôi đã lỡ thuyền tình không cùng chuyến
Thêm một trang nhật ký chuyện tình buồn
Giữ trong tim phút ban đầu lưu luyến
Xót xa lòng khi nắng nhạt chiều buông

Gió Bụi
07312003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả