Em là mùa Xuân trong anh

Vâng! bên em nắng lụa là nghiêng đổ
Còn bên anh tuyết gió lạnh đêm Đông
Khuya vắng hoe nghe thổn thức tiếng lòng
Thèm hơi ấm giấc nồng tìm bao chữ

Thơ em đó từ lâu anh vẫn giữ
Ép vào tim cho dịu nỗi hoang mang
Vắng xa nhau chân hụt hẫng bàng hoàng
Vì mãi nhớ, thương nàng Xuân năm ấy

Mơ bóng hình đường tình anh theo mãi
Tình em trao, ảo mộng bãi hư vô ?
Dầm dãi nắng mưa đến bến đợi chờ
Mấy Thu trôi gió thờ ơ nắng nhạt

Anh vẫn thế có bao giờ đổi khác
Mùa Xuân nào đã in khắc trong tim
Chú nai vàng ngơ ngác mắt lạc, tìm
Từng bước khẽ dẫm lá khô xào xạc

Trớ trêu thay chúng mình hai lối ngược
Mỗi bước tìm mỗi bước hoá xa xăm
Dịu đắng cay bằng giọt lệ khóc thầm
Tình trăm năm hóa biển lòng dậy sóng
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
(Thơ họa)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả