Tôi muốn....

Kỷ niệm xưa người ơi! tôi muốn xóa
Một thuở nào cùng họa những vần thơ
Phải chăng tôi quá ngớ ngẩn dại khờ ?
Ôm giấu kín chữ khô mờ phai nét ?

Tôi muốn lạc giữa không gian, gào thét
Xé hồn thơ nát bét, hết miên man
Xô vần thơ xiêu vẹo chẳng thành hàng
Cho rối loạn ngổn ngang bao dòng chữ

Mà sao lòng vẫn chắt chiu cất giữ
Mong môi người tươi như đóa hoa cười
Để tim tôi tìm lại chút niềm vui
Dù xót xa, luống ngậm ngùi, ai hiểu ?

Người đi rồi thơ lạc vần âm điệu
Hỏi vì sao người dính líu thơ tôi ?
Người có nghe tim tôi nhịp từng hồi
Tiếng răng rắc hồn vỡ rơi từng mảnh

Trả tôi về khung trời xưa hiu quạnh
Hồn bâng khuâng nương cánh gió lao xao
Chẳng còn nghe tiếng nức nở than gào
Mơ người đến trong chiêm bao lặng lẽ
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
(Thơ họa)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả