Đời Còn Phiêu Lãng

Gió thoảng đưa về một giấc mơ
Cuộc đời phiêu lãng cảnh xác xơ
Ta đi... đi mãi tìm định nghĩa
Hai chữ yêu đương cuộc tình khờ
Vất vưởng bốn phương trời, mây, nước
Tắm mưa, đội nắng chưa chùng bước
Bao ngày miệt mài ai hiểu được
Nhìn lại thân mình... ôi bạc phước!
Cát bụi thời gian áo phai màu
Phong sương giá lạnh ruột cồn cào
Không tiền không bạc ai sánh nhịp
Thế thái nhân tình đổi rất mau
Đêm đêm tâm sự dưới trăng thanh
Sáng ra mình ta đếm độc hành
Ngàn dặm xa xôi đi tìm mãi
Một giấc mơ hoa vẫn chưa thành




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả