Tình Đông

Bao ngày phẳn lặng mối tình đông
Tim đau chín khúc lệ ngập tràn
Ðêm buồn tình lẻ dạ mơ màng
Giựt mình tỉnh giấc nhỏ từng dòng

Nàng đã xa rồi... xa rất xa
Bỏ lại sau lưng một khung trời
Nguyệt khuyết, lạnh lẻo ta bên đời
Nhung nhớ còn lại... ta với ta

Rồi đây mộng đời sẽ còn chi?
Nói lên tiếng vọng giữa đêm trường
Chàng mãi ôm sầu, nàng không phương
Có gã si tình mãi ướt mi

Nghe tiếng gió đông thổi bên tai
Một kiếp đơn côi bao buồn tẻ
Quàng tay ô m mộng đời cô lẻ
Run rẩy mình ta biết hỏi ai...?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả