Uống Sự Đời

Phố vắng đêm Đông ngẫm chuyện đời
Một kiếp bồng bềnh lắm trái ngang
Một bầu lệ tửu... trót cưu mang
Hãy cạn cùng tôi trong giá lạnh.

Một chén tình đời mặn bờ môi
Giàu sang phú quí lắm kẻ tìm
Cơ cực bần hàn lạnh con tim
Một tiếng thế nhân... một chử Tiền

Rót thêm chén... tình người muôn sắc
Đổi thay phút chốc... xa biệt biệc
Ngoảnh mặt quay lưng không liếng tiếc
Để ai gục ngã... bên chử Tình

Đêm nay ta uống... uống... uống hết
Uống cả nhân gian, uống cho say
Uống cho thân mình bớt đắng cay
Ta uống lệ mình... trong lẻ loi...

May 7, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả