Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mai anh về

Mai anh về, xin đừng thương nhớ nữa
dấu tình xưa hãy để tự phai mờ
níu kéo lại dù chỉ bằng vần thơ
cũng sẽ đắng cho lòng trong nuối tiếc .

Mai anh về ,khung trời xa biền biệt
lạ cỏ hoa có lẽ dễ quên tình
phố Cần nay đã thay dáng đổi hình
và em cũng sang ngang từ lâu lắm .

Mai anh về,xin mang theo lời nhắn
hạnh phúc mơ bao năm tháng không thành
vầng trán nhăn mái đầu chẳng còn xanh
em muốn anh lo riêng cho cuộc sống .

Mai anh về,vùng trời xa hy vọng
nắng ấm lên mưa gió sẽ không còn
tội gì đâu giữ mãi chuyện tình son
và tự trách khiến anh già trước tuổi .

Mai anh về , xin mang theo lời cuối
nếu còn yêu hãy gởi cánh thiệp hồng
để cho em vơi nhẹ nỗi đau lòng
và suốt đời anh không đoạ đày anh nữa .

July-31-03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả