Sáng

Sáng hôm nay khung trời xanh thật đó
Nắng vàng mơ màu áo em ngất ngây
Tóc em xõa dịu dàng trôi theo gió
Nhịp bước đều hoan hỉ tay trong tay

Chim gọi bầy bình minh vang tiếng hót
Nụ hồng nhung còn ngậm hạt sương trong
Hái tặng em để u sầu quên hết
Ngắm em vui anh đã say đắm lòng

Cà phê sáng tỏa hương lừng thơm ngát
Bởi vì em pha trộn với yêu thương
Vị cà phê hay bờ môi nồng thắm
Mà lâng lâng hồn ngỡ lạc thiên đường

Anh vẫn thích màu áo hường em mặc
Hòa môi hồng làm thẹn cả trời xanh
Gió xua mây tia nắng hồng ấm áp
Sáng lung linh em rực rỡ trong anh

Ôi thương quá những dòng thơ em viết
Làn gió xuân nhè nhẹ chiếm cõi lòng
Dáng nàng xuân trong nắng mai tuyệt đẹp
Trời ạ, anh lại mơ mộng viễn vông

Gió Bụi
07/31/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả