Đền em nhé!

Đền em nhé! khung trời xanh tình ái
Gã si tình cứ bám mãi gót chân
Đền em nhé! tình ngất ngây si dại
Hồn ngẩn ngơ chiều loang tím lâng lâng

Đền em nhé! nụ hôn nồng thật ấm
Nắng dịu dàng vờn môi thắm vu vơ
Anh say sưa ngắm nhìn em say đắm
Gió khát khao treo cành nhớ đợi chờ

Đền em nhé! anh lau giòng nước mắt
Từng giọt buồn vướng mi mắt rưng rưng
Chuyện ngày qua anh van em đừng nhắc
Sao lạ quá! anh lại nhớ người dưng

Tình anh đó có bao giờ đổi khác
Em suốt đời vẫn mãi là của anh
Thẹn thùng chi mà em cứ giấu mặt
Cuốn hồn anh vào đôi mắt long lanh

Đền em nhé! anh bắc cầu nhung nhớ
Nối tình yêu vẫn đượm nét chưa mờ
Ừ ! có lẽ kiếp nào ta đã nợ
Nợ duyên tình nợ họa mấy vần thơ
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
(Thơ họa)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả