Cuối dòng nước mắt

Nghe nhau bằng hơi thở
Bàn tay mềm thiết tha
Gọi nhau qua trăn trở
Ánh mắt màu sương pha

Tìm nhau đêm ký ức
Xòa tay đếm nồng nàn
Gọi nhau từ huyễn vực
Nơi tim khóc bàng hoàng

Chia nhau nghìn trống vắng
Ta đắm giữa ngậm ngùi
Người phương nào vẳng lặng
Gom từng mảnh buồn vui ?

Có hẳn là định mệnh
Có thực là chiêm bao
Giữa trăm nghìn thao thức
Dấu ái hoài xôn xao

Ta ngược xuôi héo hắt
Tình miệt mài lênh đênh
Người cuối dòng nước mắt
Hồn ngã vào buồn tênh !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả