Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phù Đổng Oai Hùng Lĩnh Nam Ta

1.

từ lúc lửa bùng đời tan tác
em có hờn căm nỗi đau kia
từng vùng máu đỏ trào
bung hận
từng nỗi tử sinh
nghẹn não lòng

quê nhà ai oán dâng cờ máu
em sống vì ai
(hèn mọn kia)
ta sống vì đời Việt Nam đó
(đã nghìn năm qua chẳng chịu hèn
đã phá tan kia loài ác độc
đòi đổi Việt Nam thành của Tàu)

2.

hôm nay Nam Quan lại dâng giặc
(giặc ngày hôm nay lũ Tầu Phù
giặc ở trong nhà giương cờ đo?
giặc đang ngự trị hại dân nhà
giặc đã khoa trương "đỉnh cao trí tuệ"
(thật ra lũ thảo khấu tanh hôi)

3.

ta vẫn còn đây người con Việt
vẫn ngó nhân gian nhận phận mình
dù đời bầm dặp đời khốn khó
(dù lũ hèn kia vẫn bầy hàng)
và em, khi nào cùng bước tới
phá nát gông xiềng để đứng lên
(Phù Đổng khi xưa hề lên tiếng
vươn dậy oai hùng Lĩnh Nam ta)



ngày 2 tháng 8 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả