Lời Tạ Tình Cho Em

Anh sẽ không bao giờ nói yêu em
như loài hến vẫn ngày đêm câm nín
dù tơ giăng là nỗi sầu của nhện
thì em ơi ! đừng tìm đến giam mình

thu nhuộm buồn trong màu mắt em nhìn
hãy mặc mây trắng vô tình trôi lờ lững
lá vàng rơi cây cuối đầu lặng đứng
em đừng đưa tay hứng lệ sương

chớ nao lòng bởi tiếng vạc kêu thương
khi bất chợt giữa đêm trường trở giấc
dế nỉ non dù phải là đang khóc
thôi em ! hòa chi cung bậc não lòng

anh mặc đời trôi đi như dòng sông
và lẳng lặng ruổi dong về biển cả
dòng sông sẽ mất tên trên vùng nước lạ
đừng yêu anh, trả giá phận bọt bèo !

nẻo anh về qua ghềnh núi cheo leo
kẻ hành khất lần dò theo sự sống
bên vệ đường anh ngủ quên vào mộng
xin em đừng lay động để ban ơn

yêu nhau ư ? anh còn được gì hơn
mảnh đời vỡ, lòng mang đầy thương tích
rồi mai đây nơi cuối miền cô tịch
anh sẽ khuất vào chốn mịt mờ sương

em đừng đem hoa trải lối yêu đương
những chậu hoa ngát hương thơm mật ngọt ( thơ TT )
cho bước chân anh hằn thêm đau xót !

03.8.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả