U HỒN

từ giờ biết trả cho ai
trang tình của khách vãng lai dạo nào
từ giờ không biết tính sao ?
nếu không được gặp được chờ người ta

từ giờ ta sẽ riêng ta
mang khung trời nhớ người xa thật nhiều
có ai địnhnghĩa tình yêu
có ai phân tích những chiều tương tư

có ai chờ đợi tình thư
giống như ta đợi bấy chừ hay không
chắc là ít kẻ chung lòng
nên mình ta khóc ta mong về người

người dưng ơi . người dưng ơi !
ta yêu nhiều lắm sao người vờ quên
ta mang thi chết lịm chôn
cuộc tình không hẹn ngậm hờn vì ai ?

(TÌNH KHÚC TDK)



04/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả