Trăng tiểu thư

Có phải em là trăng ái khanh ?
Nàng thơ đêm gió lượn bên mành
Nửa khuya em đến thăm vườn mộng
Soi giấc muôn trùng giữa thoáng canh

Huyền thoại trong đêm - khúc nguyệt cầm
Mưa vời dòng nhạc trút thanh âm
Môi em thánh thót nghìn giai điệu
Mê hoặc chiêm bao những nốt trầm

Là phượng, cõi mây ngàn - Em đến
Là quỳnh thơm gối mộng ngây hương
Hài xanh thêu lối, hoa ươm gót
Sóng bước ru thầm một đại dương

Em hát như đàn reo phím mơ
Những lời em nói cũng là thơ
Hồn ta khật khưỡng trên cung bậc
Nhấp chén tương tư, vị thẫn thờ

Có phải Em là trăng tiểu thư ?
Áo xanh, xanh ngát cõi miên du
Đêm nay trên ngõ vàng hoa động
Kể với non ngàn chuyện viễn du




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả