Bài Thơ Cho Anh

Bài thơ này em viết cho anh
Bằng tình yêu, bằng tất cả chân thành
Em gom góp lẫn những điều hạnh phúc
Gởi cho anh, chỉ mỗi mình anh

Có tiếng gió thoảng trong lời nói
Có nụ cười lẫn khuất mù khơi
Có một chút nắng vàng cuối hạ
Gom góp thành một bức tranh hoa

Ở nơi đó có anh đứng đợi
Với mối tình anh tặng riêng em
Và em nhận chút tình yêu đó
Cât vào lòng, một góc trái tim

Em viết cho anh bài thơ hoạ lại
Gởi vào trong một chút tâm tư
Mong anh nhận mà không ngần ngại
Bởi cho đi, ai lấy lại bao giờ

Em vẫn biết, em đây vẫn biết
Về tình yêu, nỗi nhớ, niềm thương
Cuộn lẫn với tâm hồn anh nữa
Trói đời em trong những ... vô thường!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả