chỉ một nửa


một nửa hồn gởi trao về anh đó
nửa còn lại em giấu ở trong thơ
đêm vắng về thả hồn mộng vu vơ
ta cùng nhau ươm mơ tình đôi lứa

bài thơ viết... còn dở dang phân nửa
bên ngoài trời bóng tối đã vây quanh
em chờ, em mong... chiếc bóng cuả anh
ngự thành hình trong bài thơ em nhé!

chỉ một nửa... xin bước vào thật khẽ
Kẻo vô tình sẽ làm vỡ hồn đau
như hạt sương... rơi lạnh buốt tim sâu
gim vào lòng những cơn sầu tê tái

chỉ một nửa... mà tình như si dại
nợ duyên chưa? sao như đắm như mê!
để hồn thơ quên một cõi đi về
nghe xôn xao tiếng yêu thề rất lạ!

đêm hôm nay chút gì xao xuyến quá
đang thấm dần vào quả tim đơn côi
nửa bâng khuâng, nửa tha thiết gọi mời
nửa như thực, nửa như rơi vào mộng!


15.08.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả