Khi Gió Thu Sang



Vào Thu

Ngọn gió heo may lạnh kéo về
Ngàn cây thèn thẹn lá vân vê
Những người con gái như vừa lớn
Khéo léo điểm trang má, tóc thề

Ngàn cánh lá khoe đủ sắc màu
Đỏ vàng hồng tím đứng xen nhau
Mùa thu rực rỡ rừng phong qúi
Từng bước thân thương buổi hẹn đầu

Nguyên Đỗ


**********************

Ca'm O*n HSH dda~ hoa. tho*


Gọi Thu

Khi gió thu hoang lạnh kéo về
Đồi phong rực rỡ đẹp xinh ghê
Một vùng màu sắc như ca múa
Vũ nữ tiên nương mái tóc thề

Điệu vũ thiên nhiên vạn sắc màu
Những màu lộng lẫy chúc chen nhau
Khoe tươi vàng lụa the hồng đỏ
Áo cưới ngày vui, buổi hẹn đầu


HSH


****************


Khi Gió Thu Sang


Khi gió thu sang lá cũng vàng
Ngày người yêu qúi bước sang ngang
Vàng ai héo hắt thơ thôi viết
Với chiếc khăn xưa tưởng nhớ nàng

Khi gió thu sang lá tím hồng
Ngày em heo hắt bước qua sông
Thuyền mơ rẽ bến đi xa mãi
Ai đứng nhìn xa tít biển Đông

Khi gió thu sang lá tủi lá buồn
Còn gì nhắc nhớ Hạ hay Xuân
Hồn ai là mảnh trăng thu vỡ
Tan tác về xuôi nước bỏ nguồn


Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả