CÂY MAI NHÀ MÌNH ..Anh Ơi!

Mai nhà mình vẫn nở anh ơi
Vẫn còn nụ,bon chen ra sức sống 
30 Tết đến nay gần hết tháng 
Trọn tháng Xuân,hoa nở vàng trên cây...

Hoa nhà mình vẫn đẹp,vẫn lung linh
Như tình mình thửơ ban đầu bỡ ngỡ 
Vẫn rạng rỡ một mình yêu tri kỷ!  
Trọn kiếp tình...mang đậm một màu yêu...

Em tự hỏi : Hoa nở được bao nhiêu?
Ngày mùng Một vàng sắc màu năm mới? ..
Và Em chờ ngày Anh quay trở lại,
Trả lời Em hoa nở Tết Yêu Thương..!

Đường Anh đi ngày về xa vời vợi
Đường Em chờ,còn lắm mối tơ vương!
Đã yêu thương..thì cùng chờ Anh nhé...
Như Mai vàng nở trọn một mùa Xuân...

Hoài Nhớ  18/2/2017
(Thương Một Người Dưng.TH )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả