Chiêm Bao
Bên rèm tiếng gió xạc xào
Dường như tiếng vọng ngọt ngào về đây
Lời nhắn nhủ chứa tình đầy
Lòng luôn hoài niệm tháng ngày bên nhau
Lệ mây hay giọt nhớ sầu?
Vì ai tuôn mãi bạc màu trăng thanh
Người đi vào cõi an lành
Nhân gian kẻ ở không đành phân ly
Bụi trần rũ sạch còn chi?
Nợ duyên đã trả những gì nặng mang
Lâng lâng trong khói mơ màng
Bóng anh thấp thoáng dịu dàng như xưa
Nghẹn ngào câu chữ tiễn đưa
Ngôn từ biết mấy cho vừa niềm thương
Dẫu rằng tách biệt đôi đường
Chân tình luôn mãi đậm hương cuộc đời
Vẫy tay anh khẽ mỉm cười
Giã từ tất cả những người thân yêu…
Tâm Đoan
Viết tặng anh hai