MỐI TÌNH THU
Cảm ơn đời những ước vọng từ lâu
Được ấp ủ trong vòng tay hai đứa
Em yêu anh chẳng tính toan lần lựa
Bởi chúng mình hai nửa thuộc về nhau
Nhắp men tình từ dạo ấy em đau
Nên hạnh phúc cứ chần chừ khoảng cách
Suốt bao năm em âm thầm góp nhặt
Ôm nỗi sầu vô vọng giữa mông lung
Hôm nay ta say nhé buổi tương phùng
Môi nhắp cạn đóa hoa lòng mở ngỏ
Trái tình yêu tươi thắm hồng rực rỡ
Vẫy tay chào niềm nở đón tân xuân
Uống đi anh ! Tài tử gặp Giai nhân
Dẫu mai đây có muôn phần cách trở
Hạnh phúc ấy sẽ còn hoài nỗi nhớ
Trái đầu mùa em xẻ nửa chia hai
Cõi vô thường ai tính được ngày mai
Hãy trao nhau những gì ta đã có
Nhớ không anh em vẫn nàng tiên nhỏ
Sánh bên người rực nở mối tình thu
VŨ HOÀNG MAI
19/02/2017