Thơ đối họa:
Dáng Xuân – Thơ Với Xuân
Của Sông Cửu và Nguyễn Hữu
______________________________________________
THƠ VỚI XUÂN
(Mến họa Dáng Xuân của Nguyễn Hữu)
Tiếng sáo vi vu ru sóng nhạc
Nhị cầm khoan nhặt rắc trường âm
Trăng rằm rạng ánh cành sen nở
Gió chở liên hương dạ bóng trầm
Núi đón ngàn thông oằn trái chín
Đồi chờ Quỳnh nở mở thơ đàm (*)
Hiên thư lữ - thất mời giao hữu
Mái ấm thâm tình Thơ với Xuân.
Sông Cửu
____________________________________
(*) Hoa Quỳnh nở vào giữa đêm.
DÁNG XUÂN
Ấp dáng phơi sương chờ dấu nhac
Ôm tình hứng nguyệt đợi hòa âm
Non xanh ngoạn cảnh mây vờn lặng
Nước biếc du sơn suối bổng trầm
Lủng lẳng lưng đèo dầy quả chin
Lung lay trước gió lắm hoa Đàm (*)
Mơn hương ái tỏa chào thi hữu
Họa khúc thơ tình rực nắng Xuân
Ngày 6/1/2014
Nguyễn Hữu
_______________________________________________
(*) Theo kinh Phật có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm
(Udumbara) 3000 năm mới nở rộ một lần.