PHẠM KHANG:bong::bong:

NHỮNG KHÚC NGẪU HỨNG GIANG HỒ…

1.

em dạo lối vườn hoa nở muộn
người đi
biệt xứ có lòng không
về đây
hoa nở cho mà ngắm
ngẩn ngơ này
đàn có biết cho không…?

2.

theo phấn theo hương
cung đàn anh
lưng o­ng
má thắm
thịt da bồi hồi lời em chưa kịp nói
chỉ thấy men tình say đến lạ
nốt si mềm tay
hồn lả mềm môi
đàn ngân lên một giấc êm đềm
em có phải là đêm dại khờ
đánh thức những bản tình ca anh sẽ viết…

3.

anh đang ru em đây
em à
phím đàn đã trôi về miền êm ái
hãy ngủ đi em
nốt đàn mê lắm rồi
anh sẽ gọi trăng sao và hoa cỏ
về làm gối cho em
anh đã thấy em cười trong mơ rồi đó

đàn ơi
đừng có lang thang
đừng có phụ lòng
hãy cùng ta đàn ru em ngủ
hân hoan cùng tình em lộng lẫy tựa ngàn sao…!

PK..

Ảnh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả