EM VỀ  VỚI

Em về với biển hôm nay
Lòng như tấm lụa chợt bay phương nào
Điều chi là lạ chênh chao
Đồi sương phơn phớt tô màu thần tiên

Em về với một góc riêng 
Ly cà phê đắng triền miên giọt buồn
Hàng cây góc phố mưa tuôn
Dáng ngồi bất động thả hồn lặng thinh

Em về với mỗi tình mình
Tối nằm giấc bỗng thình lình nhớ nhau
Dỗi chi hỡi trăng hỡi sao
Khoảng trời xưa mãi dạt dào cơn say

Em về với gót lá bay
Nhân tình dưới phố kề vai thì thầm
Ném đi ánh mắt xa xăm
Nghe hơi thở nóng đang hâm đá vàng

Em về quay ngược thời gian...!

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả