PHẠM KHANG:bong::bong:

CÓ THỂ VÀ CÓ THỂ EM ƠI…!

có thể một ngày em sẽ quên anh
hoa vẫn nở tưng bừng bên con đường vắng
đôi chim gù vẫn tha thiết như xưa
và gió thổi 
và mây bay 
vẫn thế

có thể một ngày em sẽ quên anh
câu hát vẫn xanh lời ước hẹn 
và điệu nhạc của lòng ai tươi trẻ 
vẫn nô đùa bên những giấc tình say…

có thể 
và có thể 
em ơi
anh mãi nhớ và yêu em nồng nàn như những ngày xưa cũ
như nụ hôn và những bông hoa luôn khiến anh thổn thức
em đã có những ngày vui thơ trẻ 
bên tình anh dào dạt sóng ru đời…

có thể 
và có thể 
em ơi…!
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả