Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



























ĐỜI SỐNG NGƯỜI
Thơ : Chân Trời Chân Mây

 Tâm ta xáo động nhiều nghi hoặc
Nên nhuộm bài thơ úa máu bầm
Bao giờ nước tẩy cành dương rưới
Thái Dương lộ bóng nắng hồng tâm !

 Đời là hư cấu,ảo không tên
Chuyên củ lâu rồi anh đã quên
Thương em vô hạn thì hiện tại
Mây vẫn song hành với bóng chim !

Cám ơn tri kỹ vầng trăng sáng
Vui lòng dịu ngọt ở đường Ngâu
Biết ai ma nữ ai là thánh
Chỉ biết giờ em đã thượng lầu

An lạc em yêu chim giấc ngủ
Ngoài trời nhã nhạc ánh trăng thâu
Sáng mai nắng rọi tan sương lệ
Lộ em chân lý cũa duyên đầu !

 Vắng một ngày thôi đã tối tăm
Màu lo thê thảm khuất trăng rằm
Em về vô ảnh tình vô sắc
Thơm mùi vi diệu thoảng hương trầm !

 Em bay sót lại chùm lông măng
Chuyến bay thập tử mất thăng bằng
Trăm thương ngàn nhớ đời đời đợi
Nên thường lệ xuống chớp mưa giăng !

 Chân Trời Chân MâyJuly 7, 2017

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả