Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHO ANH HÔN BÀN CHÂN EM CẪM THẠCH

Thơ : Thái Dương

 Em ơi trời mặc dù chiều
Dáng đi mỹ lệ không nhiều đổi thay
Dù cho ngọc úa vàng phai
Dáng thơ mát rượi cho đời thanh tân !

 “Cảm ơn trái tim ân cần
Cảm ơn chữ nghĩa tình thân nuông chiều
Cảm ơn đời vẫn mỹ miều
Cảm ơn lục bát anh thêu hoa hồng”*

 Thơ không biên giời bềnh bồng
Bay mây viển xứ chất chồng đam mê
Vượt qua bão loạn tình về
Vượt qua qua hết tràn trề lửa tâm

Nàng là tiên thánh giáng phàm
Linh hồn thi sĩ không làm sao tan
Nàng cười vô cực không gian
Tình không biên giới nhạc vàng vô ưu!

 Chàng không ai thể cầm tù
Thế nên tiên đến che dù cơn mưa
Thương ngàn trăm nhớ lời thơ
Thời gian vô hạn bao giờ tàn phai !

Bàn chân cẫm thạch cưng hoài
Theo em đi nhặt mặt trời rất vui !

Thái DươngJuly 26, 2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả