VŨ ĐIỆU QUĂNG CHÀI
( stlb phá cách )

Lam chiều khói tỏa nghe suối hát
Hừng sáng sương bay vạt mé đồi
Mặt hồ in bóng hình đôi
Sóng xô vỗ mạn, thuyền trôi lững lờ

Nhẹ nhàng rẽ bến, bờ xa nhé
Uyển chuyển khua chèo vẽ niềm mê

Đầu thuyền trụ vững chẳng chê
Khi khom, lúc thẳng nhẹ vê dây chài

Tay nâng mắt dõi, dài chân sải
Có riêng mình sảng khoái mấy ai

Tạo đà lấy thế một, hai
Nhún chân, tay vẩy, dây chài vụt bay

Hay sao chiếc nấm xoay vờn gió
Như trăng tròn còn đó lung linh
Ô kìa! tựa cánh bướm xinh

Chao nghiêng, liệng xuống soi hình hồ gươn
g.

20/10/2014
Hoàng Hiện





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả