ĐƯỜNG VỀ BẾN XƯA
* thi ký của Sông Cửu*
______________________________
Chim Biển
Sông Ngân chảy ngang đĩnh núi
Dãy đồi ngồi đếm mây bay
Mặt trời pha đèn cá lội
Chim biển chui vào cụm mây
Vũng Tàu /201…
SC
----------------------------------------------
Mưa Hè
Chiều Hè phố hứng cơn mưa
Em còn bịt mặt… nắng trưa ngỡ ngàng
Dịu dàng cơn gió lang thang
Phun nước rữa mặt đường sang chợ chiều.
Thị Nghè/201…
SC
_______________________________
Phố Cảng
Chiều tà tàu đưa ta vào bến
Đêm vui phố cảng rộn tiếng kènBãi Trước sao trôi đầy ven biển
Bãi Sau…đúng hẹn trăng nhô lên
đêm Vũng Tàu 201…
SC
_______________________________________
Mái Tranh Quê
Đồng xa mưa lũ giật
Cầu trôi mất lối về
Gà trưa gáy khàn giọng
Chòng chành mái tranh quê
Tam Nông 201…
Sông Cửu