Bài xướng: CHÉN THU
Kìa ai hờ hững với Thu đây
Để dáng hình xưa Thu vóc gầy
Ngày lụn Thu buồn ly rượu nhạt
Đêm tàn Thu héo ấm trà phai
Đã nghe Thu trách lời đen bạc
Thoảng thấy Thu hờn kẻ tỉnh say
Tình những chia lìa Thu lạnh lẽo
Bồn chồn xao xác lá Thu bay.
Tùng Ảnh
*****
Chuyển đề phỏng họa: SỬ MỘNG
Ai cũng thực rày ai Mộng đây
Vì chưng thời cuộc Mộng hao gầy
Vào đông Mộng vội lìa giường thấp
Chớm hạ Mộng liền đổi áo phai
Đâu nữa! Mộng xanh dòng thủy nhược
Bao giờ? Mộng rạng cảnh non say
Cho ta theo Mộng làm thư lại
Để chép truyền lưu sử Mộng hài.
10.2005
Thái Thanh Nguyên
*****
Tục hoạ: ÔM MỘNG BỐN MÙA
Hương sắc ai gieo… Mộng đó đây
Để người mong ước… Mộng mơ… gầy
Xuân sang Mộng ắp… hương mai thắm
Hạ đến Mộng tràn… nét phượng phai
Thu lại Mộng đầy… vương cúc trắng
Đông qua Mộng tưởng… nhớ đào say
Bốn mùa ôm Mộng vào cung điệu
Kẻo Mộng xanh xao nhạt gót hài.
9.2007
Hồ Trung Việt