Mùa Thu



Mai em về, mùa Thu theo sang

Ngày trôi chậm, lá vàng vương gót

Chạm bàn tay, tâm hồn bất chợt

Nhớ những mùa Thu trước em qua


Mai em về, đài mây xa xa

Quyện khói trắng, chan hoà tha thiết

Sương lãng đãng bên cầu da diết

Ôi Thu buồn, ai biết chăng ai


Này Thu ơi, Thu lớn bao ngày

Già hay sẽ mãi hoài son trẻ

Khi heo may vờn qua nhè nhẹ

Thu thẹn thùng, cứ thế ... làm duyên


Mai em về, anh đi theo em

Vờ thôi nhé, như quen như lạ

Để em nghe chút gì êm ả

Nửa mơ hồ, nửa đã dấu yêu


Ta chợt gần, ta chợt ... cô liêu

Điều muốn nói là điều ... chưa nói

Khi ngoài kia bao lời gian dối

Ta tự tình riêng ... với mùa Thu


TTV08252017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả