TU PHẢI LO CÔNG QUẢ

------------------

Ngưới biết đạo hãy lo công quả

Đừng vui say nơi tửu quán trà đình

Thời gian đó không lợi gì cho đạo cả ?

Đã tốn tiền, mà tâm trí nghiêng chinh.

Xin hãy nhớ trăm năm đời ngắn ngủi

Ta giáng trần để tiến hóa đừng mê ?

Tà ma dụ người tu say đắm đuối

Thụ hưởng trần ai quên cả đường về ...

Mẹ Cung Diêu ngồi trông con từng phút

Con hiệp đồng ... ngỡ bàn chuyện lập công

Có ngờ đâu nam nữ vào quán ăn cả chục

Lẫu nung sôi trên bếp than hồng

Quỉ vương muốn chúng ta đều như thế

Chẳng còn ai lo nghiệp Đạo phát huy

Đường Đạo có hai phần nên với tệ

Để Đạo Trời sẽ được thịnh và suy

Thịnh, do ta chung tay lo phụng sự

Danh đạo Thầy vang bốn biển ngàn năm

Suy, bỡi ta quên Thầy không phàm ngữ

Say thú vui, quỉ khuyến dụ âm thầm.

Vì tình nghĩa vài lời thơ vụng dại

Nhắc nhở nhau để phân biệt chánh tà

Chịu thua thiệt kiếp nầy rồi mãi mãi

Được an nhàn bên Mẹ cùng Cha ...

HĐ-

-------------------------

VẪN CHUYỆN THƠ SAI LUẬT

---------------------

Thấy chuyện làm thơ bắt nực cười

Bình bình trắc trắc rõ mười mươi

Luật sai do dốt còn bày chuyện

Điển giáng từ trên để gạt người.

Biết Đạo nên chân đừng giả dối

Dạy đời chớ bịa kiểu heo bươi

Phơi bày cái dở vinh hay nhục ?

Thấy chuyện làm thơ bắt nực cười

BC - 28-8-2017

-----------------

ĐẠO KHAI TÀ KHỞI

-------------------------

Đạo khai tà khởi đã lưu truyền

Biết để đề phòng lúc đảo điên

Chuyện bé xé to chồng vợ chán

Lời xuôi hiểu nghịch mẹ con phiền

An nhiên mới thắng mưu tà quái

Bình tỉnh sẽ thành bậc Thánh Tiên

Thầy giáng dạy rành bao thuở trước

Đạo khai tà khởi đã lưu truyền

HĐ-

-------------------

VU LAN

----------

Tam Kỳ không có lễ Vu Lan

Sự tích Kiều Liên cứu mẹ chàng

Hiếu nghĩa Đạo Trời tôn trọng lắm

Ba ngươn đều tổ chức nghiêm trang

Kinh Sám Hối dạy rõ ràng:

“Con bất hiếu xây cưa đốt giã

Mổ bụng ra phanh rã tim gan

Chuyển thân trở lại trần gian

Sanh làm trâu chó đội mang lông sừng”

Khách Đình nay rất tưng bừng

Cầu Siêu Tổ Phụ vui mừng Trung Ngươn

Làm người phải trọng nghĩa ơn

Cháu con lập đức, tiền nhơn hưởng nhờ

HĐ-27-82017

--------------------

LÀM THƠ

-------------

Làm thơ trật luật lại sai vần

Nào khác khoai sùng nấu sượn trân

Gom đễ nuôi heo, heo chẳng thích

Bằm dành cho vịt, vịt không cần

Công đâu mò mẫm tìm từ ngữ

Trí uổng lửng lơ luyện khí thần

Nếu sống vật vờ sao gọi biết

Lập trường như thế chỉ hư thân

BC - 23-8-2017

-----------------

LÀM THƠ

------------

Làm thơ ngâm vịnh ghẹo trăng sao

Khóc mướn thương vay ích lợi nào ?

Quảng bá tân kỳ nền Đại Đạo

Rao truyền chánh pháp của Đài Cao

Thiêng Liêng giáng bút lời tao nhã

Ma quỉ khua môi tiếng tự hào

Xử dụng thi văn cho đúng lúc

Hậu sinh ngưỡng mộ xứng công lao

HĐ-

------------------------

TÌNH THƯƠNG

---------------------

Tình thương như nước khó chia phân

Giúp hết nhơn sanh lúc họ cần

Giáo lý mỗi nơi người khác tánh

Chơn truyền tư ý rắn thêm chân

Cao Đài duy chủ, còn ma quỉ

Thượng Đế toàn năng, bởi số phần

Tận độ chúng dân Trời muốn vậy

Nhưng lời giáo huấn chẳng tuân vâng

HĐ-

-----------------

TAM LẬP

-------------

Hộ Pháp giảng rành Tam Lập thôi

Tam Công chi phái quyết tô bồi

Đa hai từ ngữ làm sao Một ?

Ý nghĩa từ đây quá rõ rồi .

Rồi đây có kẻ giải lung tung

Nghe họ lắm khi cũng bắt khùng

Hội Thánh dạy sao ta học vậy

Đừng nghe lý luận : Đạo chung chung

HĐ-29-8-2017

-----------------

NHÂN QUẢ

---------------

Nhân quả nghìn đời quyết chẳng sai

Người tu chân thật cố ôn bài

Học xong còn phải truyền rao khắp

Phổ độ vuông tròn trở lại ngai

Ngai của mỗi người ... chốn Ngọc Kinh

Phần ai nấy giữ của riêng mình

Không về vui hưởng ... trần say đấm

Ham giả ... quê xưa khó giử gìn

HĐ-

----------------------

KHOA HỌC TÂM LINH

---------------------

Khoa học tâm linh chớ tách rời

Nếu mà thuần một sẽ chơi vơi

Ngày đêm vũ trụ gầy thiên lý

Nam nữ trần gian tạo cuộc đời

Người chẳng duy tâm càng thiệt hại

Đời không vật chất sống lơi khơi

Âm Dương tương hiệp Trời qui đị nh

Khoa học tâm linh chớ tách rời

HĐ-

--------------------------

NGHĨA PHỤ CÒN ĐÂY

--------------------------

Thiết gì ba cái thị phi ... phi

Thử thách, con hơn ... thắng những gì

Lựa vận rao truyền lời Thánh  giáo

Đem thơ quảng bá Đức Từ Bi

Quỉ ma lo sợ tìm phương hại

Bè bạn ghét ganh kiếm cách đì

Nghĩa phụ còn đây đừng nản chí

Thiết gì ba cái thị phi ... phi

 BC  tặng nghĩa nữ - 20-8-2017

---------------------

CHỚ BỎ CẦU SIÊU

--------------------

Cao Đài giáo lý chỉ thương yêu

Hộ Pháp thường khuyên Chức sắc nhiều

Hành đạo gặp tang không được bỏ

Vào nhà xin chủ tụng cầu siêu

Nguyên căn nào biết ai cao thấp

Bậc Thánh xin cho kết quả nhiều

Viết nhạc làm thơ truyền bá khắp

Cao Đài giáo lý chỉ thương yêu

HĐ- 22-8-2018

-------------------

ĐỪNG THẤT TÍN

---------------

Lòi nói không gìn thất tín nhen

Người ta đánh giá hạng lèn èn

Nếu ai Minh thệ không tròn vẹn

Sẽ đến Âm Quang để luyện rèn

Tu chẳng phải bằng lổ miệng đâu

Thánh Ngôn đã dạy đứng hàng đầu

Phải năng phụng sự siêng công quả

Về Bạch Ngọc kinh có chỗ hầu

Hầu được Chí Tôn hạnh phúc rồi

Không cần Tiên Phật hưởng cao ngôi

Gần bên Từ Phụ là vinh hiễn

Giáo pháp Tam Kỳ chỉ thế thôi

HĐ-

--------------

ĐỂ LẠI MAI SAU

---------------------

Để lại cho đời một đứa con

Như là bạc thước ngọc đầy non

Thi văn trao đổi nhân nhân rộng

Thánh cốc truyền lưu mãi mãi còn

Nghĩa nữ rồi đây danh sáng chói

Cao Quỳnh sẽ đậm nét vàng son

Học đường sẽ chọn thơ văn Đạo

Giảng dạy nơi nơi ... ước nguyện tròn

---

Thương tặng nghĩa nữ ẩn danh

Nghĩa Phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm

Tây Ninh, 19-8-2017

---------------

BÁT TIÊN

-------------

Bát Tiên chư vị thích đề thơ

Thư giản giao duyên thú đánh cờ

Vật chất đã quên mùi thế tục

Non Bồng lưu luyến thoát trần nhơ

Hạnh Tiên Mẹ thưởng người tâm chánh

Tánh Phật Thầy ban tự buổi sơ

Học đạo noi gương tao nhã đó

Qui điều trược giáng bởi Thiên cơ

HĐ-1-9-2018

----------------------

TÂM ĐỂ VÀO THƠ

------------------

Tâm để vào Thơ hết biết chi

Khác nào thực hiện pháp vô vi

Lòng không mơ vọng phương giàu có

Trí cũng khinh thường chuyện thi phi

Biết đạo giải trừ cơn nóng giận

Tu hành diệt bỏ tánh sân si

Thương yêu làm gốc nên nhân rộng

Mọi chuyện trần ai chẳng thiết gì

HĐ-20-8-2017

-----------------------

THƠ LÀ PHƯƠNG TIỆN ...

--------------------

Thơ là phương tiện giáo dân hiền

Xưa đã, nay tùng tánh Phật Tiên

Khai Đạo tiền nhân say xướng họa

Xiển dương hậu bối gắng cần chuyên

Lựa vần nối chữ gìn niêm luật

Thuận miệng êm tai giữ mối giềng

Chớ học thói đời siêng chẻ tóc

Vẽ vời hoán vận ... ấy vô duyên

HĐ-

----------------------

LỄ BÁI THƯỜNG HÀNH

------------------

 Âm Dương chiều sáng cũng Âm Dương

Tu tập khói nhang gắng giữ thường

Hai buổi kinh cầu tâm trí sáng

Bốn thời mỏ tụng khí thần giương

Bản thân nuôi dưỡng rau và cũ

Linh tánh đấp bồi rượu với hương

Sống giữa chợ đời không lụy nhiễm

Thương yêu chân thật xứng phi thường

HĐ-

-------------

NAM PHONG

-----------------

Phong hóa Việt Nam gắng giữ gìn

Lời Cha Trời dạy phải đinh ninh

Con Rồng quý trọng nền văn hóa

Cháu Lạc bảo tồn mọi sách kinh

Quốc Đạo loan truyền vang bốn biển

Cao Đài phổ hóa khắp quần linh

Vạn dân đón đợi trang hiền đức

Gió lộng tung cờ ... nhạc tiếp nghinh

HĐ-19-8-2017

------------

TAM BỬU

--------------

Tam bửu là ba món nhất đời

Ai mà dâng hiến dễ như chơi

Là người đắc đạo vui trần thế

Ngang bậc Thiên phong hưởng phước Trời

Đạo pháp thực thi không chểnh mảng

Chơn truyền trau luyện chẳng hề lơi

Tam Kỳ một kiếp tu chận thật

Siêu thoát trần sầu sống thảnh thơi

HĐ-

--------------------------

AI BẢO ĂN CHAY LÀ KHỔ

----------------------------

Ai bảo ăn chay khổ thế nào ?

Đủ đầy rau cải với tương chao

Hằng ngày bồi dưỡng nhiều sinh tố

Mỗi tháng xem gương cũng tự hào

Gà vịt ăn nhiều sinh mập bịnh

Heo bò độc chất tạo xanh xao

Trưòng chay xa lánh ung thư đó

Ai bảo ăn chay khổ thế nào

HĐ-16-9-2018

---------------------

MỪNG CON ĐẮC PHẨM

-----------------------

MỪNG  vui khi có đứa con hiền

NGUYỄN tộc bao giờ cũng hữu duyên

THỊ sát biển trần nơi giáo hóa

ĐỘ người trăm họ mối giao liên

ĐẮC phong thể hiện lời tâm nguyện

PHẪM vị giáo nhân toại ước nguyền

LỄ hạnh nêu gương cùng đệ muội

SANH tròn sứ mạng, thác về Tiên

Thương tặng nghĩa nữ

Nghĩa phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm

BC-18-8-2017

----------------------

HẠNH PHÚC

--------------

Hạnh phúc từ ta chẳng kiếm tìm

Gốc nguồn xuất phát tự con tim

Nhìn đời tốt đẹp như hoa súng

Quên cảnh đói nghèo sống tợ chim

Cha dạy hiến dâng, dâng đói khổ

Mẹ bày phụng sự, sự thanh liêm

Vô tư thiện ác ... không không cả

Hạnh phúc từ ta chẳng kiếm tìm

HĐ-25-8-2018

------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả