LỖI ĐẠO LÀM CON

Thân gầy cõng nắng cõng mưa 
Oằn vai nặng gánh
Sớm trưa đi về
Cha già vất vả nhiêu khê
Nuôi đàn con dại bộn bề bão giông

Gió lạnh đêm đông 
Cha không đủ ấm
Ba gian nhà trống
Mẹ hiền quạnh hiu

Chăm đàn con bé chắt chiu
Tay bồng tay dắt nâng niu tháng ngày
Đủ lông đủ cánh con bay
Sinh thành hai đấng không ngày dưỡng sinh

Tủi kiếp gian truân
Chẳng nên danh phận
Ơn chưa đáp 
Nghĩa chưa đền
Mẹ cha tìm chốn non tiên ẩn mình
Tử sinh là cuộc hành trình
Luân hồi sáu nẻo rập rình bủa giăng

Trà quả - hương đăng 
Dâng lên vội vã
Mâm cao cỗ đầy 
Ruồi canh muỗi đậu
Tiếng là dâng cúng song thân
Lừa đời - dối thế 
Người ăn ...vong nhìn

Cầu xin cha mẹ Cửu Tuyền 
Trì kinh niệm Phật thoát miền trần ai
Nguyện cầu sớm tối hôm mai
A Di Đà Phật ân khai rước về

VŨ HOÀNG MAI 
28/08/2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả