QUỐC KHÁNH

---------------------

Quốc Khánh ngày vui của Việ Nam

Công nhân xí nghiệp khỏi đi làm

Về quê thăng viếng đều đều thích

Dưỡng sức tăng cường mỗi mỗi ham

Xã hội vui chơi gà vịt chết

Quán ăn chộn rộn nực hương phàm

Bây giờ tất cả chưa say đạo

Người sống chẳng hiền, vật cũng cam

BC - 2-9-2017

-------------------------

NHÌN BINH LUẬN BIẾT KHÔN NGU

---------------------------

Hãy sống chân thành xứng đáng tu

Nhìn qua bình luận biết khôn ngu ...

Tuyệt vời : viết đại đùa hay nịnh ???

Hay lắm : vui chơi sáng hoặc mù

Trật luật hùa khen dường lảng nhách

Tứ sai đồng thích uổng công phu

Đã là trí thức sao hèn thế

Gặp gái là khen ... có phải cù ???

BC - 2-9-2017

--------------------------

CHA ĐÀNH BÓ TAY

------------------------

Đức Thích Ca giáng cơ tuyên bố

Tu sai đường chịu khổ mà thôi

Phât tông đã bị bế rồi

Tu về Cực Lạc chỉ ngồi ngoại môn

Vì lẽ đó Chí Tôn khai Đạo

Thánh Ngôn từng dạy bảo từng câu

Con không tuân lịnh quay đầu

Phong đô an dưỡng bao lâu cũng đành

Ngôi vị cũ Cha dành không nhận

Chạy theo ma vương vấn quyền danh

Thầy thương tất cả chúng sanh

Tại con ngỗ nghịch Cha đành ... bó tay

BC - 2-9-2017

----------------------

SỨC QUỈ CHẲNG HÈN

-------------------------------

Lên Mạng xem thơ nghĩ thẹn dùm

Bài nào cũng tuyệt ... tuyệt tùm lum

Có người lợi dụng khuyên ngồi tịnh

Lắm kẻ mê mờ cũng cúi khum

Phổ Độ rõ ràng trên các cổng

Tà Ma khuyến dụ dưới chòi tum

Sân Cu thuở nọ sàm ngôn đó

Nộc độc còn lưu xúm xít ... ùm

BC - 2-9-2017

-------------------------

ĐỪNG LỢI DỤNG

------------------

Đừng nghe ai rủ học thiền nha

Nếu tịnh không thầy sẽ hóa ma

Chức việc chăm lo câu phổ độ

Giáo Sư ôn luyện pháp trừ tà

Chí Tôn nhắc nhở tình chân thật

Phật Mẫu khuyên răn lẽ thuận hòa

Kết bạn trên phây đừng lợi dụng

Đem lời yêu quái gạt người ta

HĐ-

------------------

VU LAN NHỚ CHA MẸ

----------------------------

Vu Lan trở lại lúc Thu về

Tâm sự dâng tràn luống ủ ê

Nhớ Mẹ ngày xưa lo mọi thứ

Thương Cha buổi nọ nhọc công thuê

Bao năm thương nhớ lòng se thắt

Nhiều lúc hoài mong dạ não nề

Cha Mẹ an nhàn nơi đất Phật

Con còn đau khổ chốn sông mê

HĐ-

-------------------------

QUÀ VU LAN

--------------

Vu Lan về ngày Rằm tháng Bảy

Lòng hiếu dâng cả thảy quan tâm

Trở thành thông lệ hằng năm

Cháu con lao động xa xăm gởi quà

Quà Vu Lan là hoa hồng đỏ

Gởi người thân bày tỏ hiếu tâm

Nay thành văn hóa cao thâm

Giáng sinh Nhà giáo ầm ầm vui chơi

HĐ-

-----------------------------

ĐẠO KHAI TÀ KHỞI TỪ XƯA

-----------------------

Nhớ lại thuở khai minh Đại Đạo

Tại Từ Lâm ma khảo nhập tràng

Làm cho môn đệ hoang mang

Tiền khai sa ngã mở đàng chia phân

Ngài Như Nhãn không cần chữ tín

Và cũng không tuân lịnh Chí Tôn

Đòi chùa thẳng thắng tráo ngôn

Khiến cho Tiền bối dập dồn lo âu

Với phàm trí biết đâu mà định

Cầu Giáo Tông toan tính lý hay

Đi tìm đất mới hiện nay

Làm nên Tòa Thánh mấy ai rõ nguồn ?

HĐ-

-----------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả