CÁI THÙNG RỔNG

----------------------

Cái thùng rổng kêu to không nước

Kẻ huênh hoang làm được bao nhiêu

Người tu thực hiện thương yêu

Me Cha ban thưởng thật nhiều hồng ân

Cái thùng rổng chỉ cần làm kiểng

Gọi người xa biết chuyện quay về

Người tu tụ tập cà phê

Quả công không có, trở về tay không

Không công quả đừng mong phẩm vị

Thương cho người oan phí thời gian

Người tu chẳng biết hèn sang

Điển Trời không giữ lại mang điển tà

HĐ- 12-9-2017

-------------------

CÔNG PHỔ ĐỘ

------------------

Nền Đại Đạo Cha Trời giáng lập

Người dạy rành phải gấp tu đi

Phải lo sớm tối hành trì

Kệ kinh nhang khói các thì đừng lơi

Thời gian chớ rong chơi phê pháo

Nên dành lo danh Đạo vang xa

Làm thơ viết nhạc đờn ca

Quảng truyền tân pháp để mà lập công

Công phổ độ Thầy mong Mẹ đợi

Chẳng công nào sánh với công nầy

Đạt thành bí pháp là đây

Tuy là đơn giản tràn đầy quyền năng

HĐ- 22-9-2018

-------------------

KHÔNG CÓ PHẬT SỐNG

-----------------------------

Nơi trần thế không ai Phật sống

Cả nhơn sanh đều giống nhau thôi

Cũng ăn cũng đứng cũng ngồi

Không nên bày vẽ tô bồi cho ai

Thời nay Đức Cao Đài vi chủ

Cõi vô hình có đủ Thần Tiên

Còn nơi hạ giới hữu duyên

Hiến dâng phụng sự thì tuyên công trình

HĐ- 3-9-2018

-----------------------------

ĐẠO KHAI TÀ KHỞI TỪ XƯA

-----------------------

Nhớ lại thuở khai minh Đại Đạo

Tại Từ Lâm ma khảo nhập tràng

Làm cho môn đệ hoang mang

Tiền khai sa ngã mở đàng chia phân

Ngài Như Nhãn không cần chữ tín

Và cũng không tuân lịnh Chí Tôn

Đòi chùa thẳng thắng tráo ngôn

Khiến cho Tiền bối dập dồn lo âu

Với phàm trí biết đâu mà định

Cầu Giáo Tông toan tính lý hay

Đi tìm đất mới hiện nay

Làm nên Tòa Thánh mấy ai rõ nguồn ?

HĐ-31-8-2017

-----------------------

HỒI TƯỞNG

---------------

Khi hồi tưởng thẹn lòng da diết

Nửa đời người đạo biết đôi ba

Thánh Ngôn có sẵn trong nhà

Nhưng không tìm đọc thành ra chưa rành

Lòng mong muốn trở thành thi sĩ

Cũng làm thơ tỉ mỉ lên phây

Đệ huynh kết nghĩa : khen hay

Lòng càng sung sướng chơi hoài không thôi ...

---

Rồi một hôm được người lương thiện

Chính lão ông sắc diện nghiêm trang

Ân cần chỉ dạy từng hàng

Chữ nầy sai luật ương an gượng vần

Rồi từ đó chuyên cần học tập

Chịu hạ mình thu thập điều hay

Rõ ràng tự mãn là sai

Cố công mài sắt có ngày nên kim

HĐ-30-8-2017


-------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả